gieo xuống trái đất này
như mầm cỏnhư giọt nước giữa trời
cho trái đất thêm xanh
cho mùa đông không hiu quạnh
cho con người hướng đến tương lai
cho cuộc sống thêm niềm tin để sống
những vần thơ
tết bằng nỗi nhớ
vẽ sắc màu thắm đẵm yêu thương
cho ta bước giữa trời giông bão lộng
dịu nhẹ bên tai an ủi đoạn trường
những vần thơ
những quả bóng bay
sẽ bay mãi phía trời cao không mỏi
5 nhận xét:
những vần thơ như những viên thuốc độc ,người uống vào đang tỉnh lại mê.
đọc thơ nhiều quá thành thơ tha thơ thẩn,chẳng chịu làm gì ,chỉ thích đá ống bơ.
những chàng thơ,người cứ như say rượu,bay lơ lửng có bao giờ chạm mặt đất đâu.
thơ rơi xuống mà là vàng nhỉ,thì cả ngày tôi chỉ có làm thơ
không yêu thơ thì biết yêu ai,ai mà yêu cũng phải cho ăn và uống.
Đăng nhận xét