gieo xuống vườn

những quá khứ về bên  trò chuyện
kể chuyện xưa và hỏi chuyện nay
thời gian cứ phi như tên bắn
chuyện năm xưa như mới qua ngày

chuyện quá khứ những thiên tình đẹp
tuổi thơ ngây trăng cũng thơ ngây
người vụt lớn nhưng tình luôn khờ dại
ước tương lai quên mất tháng ngày

rồi mọi cái hôm qua chợt vụt mất
thấy bóng mình một cõi bơ vơ
giơ tay hứng trời sao trĩu nặng
gieo vào lòng giấc mộng thiên thu

quá khứ đó mặc đời vùng dậy
mộng điêu tàn rơi xuống vườn hoang

       

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

kệ quá khứ đi ông ơi,kệ nó.mua sổ xố so giải ở tương lai.

Nặc danh nói...

quá khứ nhiều làm sao ông vác nổi,vứt nó đi cho nhẹ bước tương lại

Đăng nhận xét