có những giấc mơ không đẹp
có những cuộc tình không say
có những hạnh phúc không vòng tay
và ngày dài không có nắng
có những nỗi buồn chợt đến
có những nỗi nhớ chợt đi
có những buổi chiều phân li
và con đường mỗi người một ngả
có những vấp ngã không bao giờ đứng dậy được
có những mục tiêu chẳng cần tới đích
có những giấc mơ vượt ngoài tưởng tượng
và tháng ngày lẽo đẽo theo bên
có những cái chạy nhanh như tên
có những cái vùi sâu vào dĩ vãng
có những cái nhìn bầu trời chợt hoảng
không gian loãng,ngày úa héo tàn
8 nhận xét:
thơ của ông cứ như ác mộng ,lạnh sống lưng ,người nổi da gà.
đọc thơ ông như trời sắp đổ cơn mưa,mây đang đến ,sấm chớp dàn trận mạc
ông toàn mang những cái quái thai ,cho vào tủ kính để mọi người cùng ngắm.
làm kiểu đấy cho cuộc sống nhiều màu sắc,toàn trắng đen thấy chán bỏ bà.
bầu trời tan ,cuộc sống loãng tan.
ông cứ thích hoang mạc cái cuộc đời,phải trồng nhiều hoa và nhiều cây cảnh.
dù thế nào cũng phải yêu cuộc sống,khóc làm gì để tổn hại đến cái thân.
méo một tí cho con mắt nheo nheo ,đầu gật gật ,còn mọi cái nó rất đỗi hồn nhiên.
Đăng nhận xét