nắng ra đường

nắng
chảy tràn trên mặt đất
chạy trên đường
lang thang trong công viên
nằm trên những mái nhà chờ mây rủ
ngủ giấc dài trên cây lá võng đưa
nắng
mày chạy từ ao chuôm ra đồng ruộng
rì rào kể chuyện mùa hè
nhớ mùa đông bấc về khoe áo
vụng trộm kể chuyện mùa thu
và ước ao xuân về trên ngọn cỏ
nắng
hôm qua mày còn bé
mà hôm nay chàng dũng sĩ hiên ngang
cưỡi ngựa Gióng tuốt gươm vàng trận mạc
trông giữ đất trời cho mùa vụ nặng bông
nắng
rải những đường tơ vàng ong bướm
lang thang lãng tử chiều nay
tìm những gì không còn và mất
nắng
rộng dài năm tháng
thấp thoáng mộng vàng
chờ đợi

     

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

tìm những gì không còn và mất,hay,Diêu bông!

Nặc danh nói...

nắng,rì rào,vụng trộm kể chuyện,rất sáng tạo.

Nặc danh nói...

thơ của ông nắng cứ như người...lãng tử.

Nặc danh nói...

nắng là chàng dũng sĩ,còn cái gì là nàng thiếu nữ?

Nặc danh nói...

mây sẽ là nàng thiếu nữ ông à

Nặc danh nói...

mây mềm thế mà cũng đầy quyến rũ,nắng có to mây nuốt chửng nắng nay.

Nặc danh nói...

mây thì sẽ đẻ ra mưa,trăng thì sẽ kết bạn với gió

Đăng nhận xét