tìm phép lạ

con người
chẳng có phép lạ gì khi không mơ và ước
không mộng tưởng và ảo ảnh thời gian
không suy nghĩ không ôm nhiều mộng mị
không đau buồn không có giấc mơ
phép lạ
thường có khi ta không tỉnh
tỉnh làm chi khi chất chứa những ưu phiền
những ham muốn những sóng cồn biển dậy
những ngày dài những đêm tối vực sâu

tôi cứ thích chìm trong miền ảo vọng
mơ trong tình và phép lạ đến bên tôi

         

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

muốn phép lạ mua sổ xố có ngay

Nặc danh nói...

sổ xố không trúng cướp nhà băng dùng tạm,nếu không thì nhảy tầng tháp 100.

Nặc danh nói...

muốn có phép lạ cho điện 220kv chập lại ,không ra giữa đồng chờ sét đánh truyền điện năng.

Nặc danh nói...

không cần học hết ,chỉ cần thuộc kế thứ 36,cứ kế này bằng mấy phép lạ kia.

Nặc danh nói...

ai chả có cho mình những phép lạ,ngày nào mà chả có 5 phút hâm hâm.

Nặc danh nói...

phép lạ đến là khi hồn lìa khỏi xác ,nó đi chơi tìm thú mộng du.

Đăng nhận xét