cocktail mùa hạ

những suy nghĩ
oi nồng mùa hạ
thả vào trong cốc những viên đá lạnh của ngày
trộn hoa của muối
gió của nhiều hương vị
thành cocktail thêm vị đắng của đời
tặng nàng thiếu nữ xinh tươi
uống bóng trời
ngắm cuộc đời màu đá lạnh
chuyển nụ cười thành cocktail trong khung cửa sổ
long lanh
ngàn ngũ sắc
miên mải cocktai trên cáng đồng thơ mộng
gió của hương lúa
mây của hương trời
tình của hương người mở cửa
cocktail một miền quê ngập nắng và mưa rào
hôm nay trời nắng
nhìn những viên đá cocktail
say một trời
mùa hạ

     

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

cái đầu của ông nó cứ không biên giới,nên làm thơ nó cứ như là thở chơi.

Nặc danh nói...

mỗi năm rtooi cố làm 1 gang chữ,trong 10 năm tôi có 10 gang

Nặc danh nói...

mà 10 gang là 2 mét chữ,được như thế là ấm cuộc đời.

Nặc danh nói...

bao giờ phải nói ra thơ ,thở ra văn như là phản xạ.

Nặc danh nói...

cuộc đời mỗi người như một cốc cocktail,mỗi một cốc lại có một hương vị

Nặc danh nói...

cốc của mỗi người ,do mỗi người tự chế,cốc của tôi toàn muối trộn nước mắt thôi.

Nặc danh nói...

cốc của tôi kiểu tiết canh lòng lợn,nhìn cốc tôi ,biết ngay là đồ tể rồi.

Đăng nhận xét