những vần thơ ma

Những đường tơ
bồng bềnh trôi
vùng sắc nắng
chân trời say chạng vạng
lang thang dịu dàng nỗi nhớ
mượt óng chiều nay
tay khoác hờ vai áo
ru những cơn gió gày buổi chiều đơn lạnh
chạy vào ngõ vắng
khuất dưới góc tâm hồn giậu phên
ai xe sợi chỉ hồng
dệt những giấc mơ không bao giờ trước mặt
thung lũng có màu của sương
hoàng hôn có màu nắng úa
chập chờn đêm tối bay về
gửi bóng chiều rơi những suy tư
mây dâng quách thành hiu quạnh
tâm hồn là ngọn tháp bút ngục tù
quẫn

   

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ của ông là thơ phân tâm học,đọc thấy hay mà chẳng hiểu cái gì

Nặc danh nói...

cũng như nghe nhạc cổ điển ấy,giai điệu hay mà chẳng hiểu nó nói cái chi.

Nặc danh nói...

người ta gọi là thơ liêu xiêu trìu tượng,đọc phải nó như người bị say bia.

Nặc danh nói...

thơ có hay thơ phải thật khó hiểu ,cũng như người đi không tới đích mới muốn đi.

Nặc danh nói...

vùng sắc nắng,chân trời say chạng vạng,hay!

Nặc danh nói...

gửi bóng chiều ,rơi những suy tư.đây là một câu đắt

Đăng nhận xét