sóng vỗ

những giông tố cuộc đời
những đổi thay thời tiết
những đớn đau phiền muộn
những đợt sóng trong lòng
tất cả,tất cả
chìm trong con người mặc niệm
Những khát khao cuộc sống
những ước muốn xa khơi
những đợi chờ quyến rũ
đi xa,đi xa ngàn khơi
chỉ có những hàng thông
đứng bên biển cả
gió lộng, gió lộng trời hồng
nắng mưa cứ phũ phàng
trời mặc định
không gian trắng
cát vàng trong nắng
biển vẫy gọi
ngàn khơi
trời nổi cơn điên
người bình yên
sóng vỗ

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông là thông tôi lại là cây tre,gió chiều nào tôi che chiều ấy.

Nặc danh nói...

người thức thời mới là tuấn kiệt,hay còn gọi là trùm lưu manh.

Nặc danh nói...

làm thông được đó ông ơi ,còn hơn là làm cây tre dẻo ngọn.

Nặc danh nói...

tôi mà ước ,tôi ước làm giọt nước,chạy lung tung đi khắp mọi nơi

Nặc danh nói...

tôi mà ước ,tôi ước làm ma dọa người,làm người chán,thấy kinh bỏ mẹ.

Nặc danh nói...

làm ong ,bướm có thích hơn không,toàn vờn hoa và bay trong gió.

Đăng nhận xét