khi em về

em về
chở đầy nỗi nhớ mùa thu
trong đó có hoa vàng và bầu trời mắt lệ
mây dong tang và bờ mi khép khẽ
sóng xô bờ run cánh buồm neo
em về
chở đầy mong nhớ mùa thu
đếm lá vàng rơi thu về theo năm tháng
đếm nguyện ước cứ tan trôi thành mây mỏng
đếm chung tình nên lụy cánh sen rơi
em về
tiễn mùa thu không trở lại
cái gì đã qua sẽ là xa mãi
cái gì còn lại gửi tặng mùa xuân
em về
mang cả bầu trời vào nỗi nhớ

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

muốn là thơ hay phải biết thất tình,thì thơ mới có nhiều khắc khoải.

Nặc danh nói...

muốn làm thơ hay phải đẩy ra xa rồi ngắm.ôm nó vào một lúc là mỏi tay.

Nặc danh nói...

muốn làm thơ hay phải có óc tưởng tượng,rồi nghĩ thật nhiều những trò quái chiêu.

Đăng nhận xét