có và không

có những nỗi buồn đọng trên mi mắt
có những nỗi buồn hằn vết thời gian
có những nỗi nhớ vắt khô tâm lực
có những yêu thương ánh nắng ngập tràn

có những suy nghĩ quanh năm mộng mị
có những ưu phiền mọc cánh rừng hoang
có những đớn đau nhào đời héo lạnh
có những con đường không muốn bước đi

có những con sông nước không ra biển
có những con người lạc lối vẫn đi
có những chuyến đi sẽ là định mệnh
có những con người trôi kiếp thiên di

đời người cứ trôi bão đời cứ nổi
cuộc đời nơi tôi đang sống kiếp thừa

        

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông bảo là thừa mà ông vẫn yêu ,ông còn yêu gấp hơn Xuân Diệu sống.

Nặc danh nói...

đang sống kiếp thừa mà ông chẳng đem cho,toàn giữ lấy ai mua cũng không bán.

Đăng nhận xét