thu ngài

Thu về thả gió ra chơi
Nao nao bến đợi rơi rơi cánh gày
Lao xao sóng nước nhịp chày
Ngỡ thu rơi lụa cho đầy sông thương
Mắt trời quên giọt long lanh
Ta dang tay quấn trời xanh vào lòng
Nhớ ai hong những tơ lòng
Gửi trong mây trắng liễu mềm bờ vai
Ngước lên thấy bóng thu ngài
Ôm trong mộng tưởng hình hài chiều thu
Thu về hồn phủ mây mù
Sương sương giăng núi ngục tù xác thân
Một mình nghiêng bóng thấp chân
Xuôi theo triền nước tháng năm dặm dài
Chiều về đón bóng thiên thai
Gió nghiêng một sải thu ngài đi qua

         

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

yêu người ta lại yêu thu,yêu thu chán ,ta lại yêu đông ngậm ngùi.

Nặc danh nói...

gió nghiêng một sải thu ngài đi qua.

Nặc danh nói...

ôm trong mộng tưởng hình hài mùa thu

Nặc danh nói...

thu rơi lụa cho đầy sông thương.

Nặc danh nói...

thu ông chỉ muốn yêu nhiều,chứ không thu chết như nhiều người kia

Nặc danh nói...

thu ngài đâu phải thu tang,khen ai khéo vẽ"nét ngài nở nang "

Nặc danh nói...

thu của ông như một người đẹp đi ngang qua nhà.và ông đã ôm trọn bóng đó cất đi cho riêng mình.

Đăng nhận xét