ta vẽ không gian không sắc màu
để nắm bắt bằng mắt
để nắm bắt bằng tai
và bằng suy nghĩ chạy dài ra biển rộng
sóng vô cùng
trời vô cùng
mây nước trong
vẽ trong không gian
hàng nghìn ý tưởng
những dự án
những sơ đồ ảo ảnh
những nghi suy đồ sộ như mây ngàn
tất cả bốc hơi
thành vùng trắng miên man
hòa quện thành hợp chất không bao giờ phân hủy
những con bọ cạp lầm lì chở đầy duy lý
kềnh càng đi dưới mùa thu
xanh vàng mắt lá
mộng du
tất cả là nhà vũ trụ
hoang sắc
( Phỗng )
6 nhận xét:
thơ của ông bắt người đọc phải có.. imagination mới đọc được.
đọc chẳng hiểu nhưng vẫn thấy hay và hay,những ngôn từ trộn lẫn.
ông thích mọi cái nắm bắt bằng sự tưởng tượng của mỗi người ,có đúng không.
nắm bắt kiểu của ông là nắm bắt tịnh mọi cái
cái kiểu của ông là nắm mà chả bắt được,bắt được rồi cũng nắm đâu có xong.
thơ của ông kiểu không đúng không sai.lúc nào cũng giữa hai làn nước.
Đăng nhận xét