ngồi làm việc
thổi suy nghĩ vào những quả bóng bay
xanh xanh
đỏ đỏ
chạy ra phố phát cho trẻ nhỏ
em
hãy thả lên trời
suy nghĩ giãy giụa bay trong gió
thiêm thiếp nằm mơ
những áng thơ vờn vũ trụ
ngu ngơ buổi chiều lộng gió
ngồi làm việc
cắt móng tay
đếm từng ngày tháng
đi trong nỗi nhớ
ngồi đón tương lại
một ngày mai
chưa dậy
9 nhận xét:
đứa nào thuê ông làm nó có mà sạt nghiệp.
thơ của Phỗng luôn luôn quậy phá ,chẳng bao giờ nghiêm túc được một giây
tôi sợ thơ nó bị già theo tuổi ,sợ thơ mình lão hóa theo thời gian.
nhiều thơ già quá nên tôi cho thơ tôi trẻ lại,không đồng bọn, đồng đảng với ai.
thơ nó cũng phải được tắm mưa ông ạ,không nó khô như củi đun lò.
chuyện to tát phải cho nó nhỏ lại,thơ nghiêm trang nó như cái cột đèn.
cần sáng tạo chứ không cần thơ nghiêm túc ,trái đất này nhiều thày giáo ít học sinh.
nghiêm túc quá thấy nó cứ gường gượng,dạy ai đây thôi làm hề cho xong.
ông này đợi tương lại toàn ngồi ở cửa,như ngày bé đợi mẹ đi chợ về.
Đăng nhận xét