muối cuộc đời

Mỗi ngày,
con người tự quay cho mình một cuốn phim
hằn vào tiềm thức
ngấm vào thịt da
cất sâu miền ký ức
những tập sách
xếp vào từng ngăn thư viện đời người
mỗi ngày,
tiếng tích tắc của đồng hồ trôi
hòa cùng nhịp tim thổn thức
sông chảy dài năm tháng
nỗi nhớ không nguôi
lên rừng dựng lều để ở
chống gậy chờ bóng trăng lên
thả ròn tan nhức nhối
suối reo
núi hững hờ gió thổi
mỗi ngày,
mỗi bước chân
là gieo đời tội lỗi
chờ mùa gặt đến
rải trắng cánh đồng
muối thời gian thành những chum vại
chắt lọc gì mưa nắng đang phai
úa cuộc đời
nắng cháy

 

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

đọc thơ ông ,kiểu lấy xà beng bẩy đá.

Nặc danh nói...

muối thời gian thành những chum vại,choáng!

Nặc danh nói...

chắt lọc gì mưa nắng đang phai,được!

Nặc danh nói...

thơ của ông theo kiểu hang động phải không.

Nặc danh nói...

thơ mà hiểu hết ,thì thơ chẳng còn gì để viết,chỉ nên hiểu độ 70 phần trăm thôi.

Nặc danh nói...

thơ hiểu hết thì đâu còn là người dẫn dắt ,đó là thơ tường thuật khóc than.

Nặc danh nói...

mỗi bước chân là gieo đời tội lỗi,thơ thiền hay thơ tịch đây.

Đăng nhận xét