trời khấp khểnh

Sóng dồn nhịp đập cong đuôi vỗ
Gió lon ton chạy nhảy trên đồng
Cuộc sống vẫn trôi ngày hốt hoảng
Đời người mấy đận kiếp lang thang

Nghìn trùng xa cách nơi hải đảo
Lao xao biển lận cánh chim gày
Ngồi yêu nỗi nhớ như ôm đảo
Ngắm phía chân trời sao vút bay

Vắng bóng xa xôi không ngoảnh mặt
Trời còn giận dỗi núi dâng mây
Xoay trong suy nghĩ niềm ước vọng
Thỏa ánh trăng lòng tiếng suối trong

Cuộc sống chơi vơi những cánh diều
Hai tay vọng động níu gió yêu
Có thương gửi hồn yêu lên đó
Rộng cánh phiêu diêu giữa nắng xiêu

       

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

trời của ông cũng lắm ổ gà,có ổ trâu bò ,có ổ voi.

Nặc danh nói...

nếu đi xe đạp thì long ốc,nếu cưỡi ô tô long vô lăng.

Nặc danh nói...

trời còn khấp khểnh ông phi ngựa,xóc quá thì ông sẽ cưỡi mây.

Nặc danh nói...

trời có phẳng đâu cũng ao hồ ,cũng rừng cũng núi,thung lũng mây.

Nặc danh nói...

có chỗ tam giác ác quỷ Bermuda.cứ ngồi máy bay xóc lộn ruột

Nặc danh nói...

sóng gió nhà ông như gà vịt,chó chạy dông đường khắp đó đây.

Nặc danh nói...

thơ tôi nó cứ phải là lạ ,nó chẳng giống ai thế mới hay.

Nặc danh nói...

người ta làm thơ tạo nghiêm túc,tôi làm thơ cười tìm dở hơi.

Nặc danh nói...

thơ người thích mặc quần áo đẹp ,thơ tôi chỉ thích tắm tồng ngồng.

Đăng nhận xét