những tháng ngày

Em cứ giấu những nỗi buồn đang ngủ
Che tháng ngày phủ lạnh mùa đông
Nhốt ánh sáng trong hang cùng băng tuyết
Để xanh xao hoang lạnh trái tim gày

Em cứ giấu nỗi buồn rồi ngủ gục
Dựa tháng ngày nghiêng bến thu sang
Gieo trong nắng gió nguồn cơn thấp thỏm
Rạo rực mong ai trong cõi hoang này

Rồi em để những mầm đau trở dậy
Theo bên đời những lá vàng bay
Gió vắng đắm say nắng mùa thu cạn
Để lại trong tim bóng tối ngập tràn

Không anh ơi em vẫn luôn tỉnh thức
Đánh thức nỗi buồn và cho ngủ nỗi vui

       

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió vắng đắm say nắng mùa thu cạn,là câu thơ hay với những tìm tòi.

Nặc danh nói...

gieo trong nắng ,gió nguồn cơn thấp thỏm,đây cũng là một câu thơ hay.

Nặc danh nói...

giấu 9 thàng 10 ngày là em đẻ,trói thật chặt thằng bố vào con

Nặc danh nói...

gió vắng đắm say,nắng mùa thu cạn.câu này được đây ,sáng tạo rất hhay.

Nặc danh nói...

rạo rực mong ai trong cõi hoang này ,nghe cũng tàm tạm.

Đăng nhận xét