chân vui

ai chôn năm tháng mòn suy nghĩ
khỏa những yêu thương tắm giận hờn
nối những ước mơ đời mộng mị
nhịp nhàng chìm nổi sông núi đi

trời đất xanh xao đời cách trở
hai tay buông lái cắm bóng sào
gió cứ ngây thơ hồn chão chuộc
mây thương bên núi ngóng ai vào

cố quận năm nay người chợt đến
vương tình lưu luyến tiếng đàn xưa
ong bướm bay ra người mấy ngả
cũng đủ vương bay những ngọc ngà

đời vẫn cho nhau nhiều thấp thỏm
mây vờn gió núi sụt sùi đau

       

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai chôn năm tháng mòn suy nghĩ
khỏa những yêu thương tắm giận hờn,
siêu thực ,hay,mòn..suy nghĩ!

Nặc danh nói...

gió cứ ngây thơ hồn chão chuộc
mây thương bên núi ngóng ai vào,cảnh ế hàng ,chờ khách,vui!

Nặc danh nói...

ong bướm bay ra người mấy ngả
cũng đủ vương bay những ngọc ngà,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

đời vẫn cho nhau nhiều thấp thỏm
mây vờn gió núi sụt sùi đau.đúng ra là phải ..nhấp nhổm cơ.khoái!

Đăng nhận xét