nhòa

nắng chợt nhòa đi
khi đến buổi chiều
như con mắt ngồi lâu trước bàn phím
như hơi nước đọng trên ô cửa sổ
như bụi đường say trong ô tô

nắng chợt nhòa đi
suy nghĩ cũng nhòa đi
đời thổn thức khi niềm vui vụt tắt
đời lăn lóc khi bước chân khấp khểnh
mưa dập vùi ngập úng những ước mơ

nắng nhạt nhòa
như bóng đời tôi
tất cả đó
rơi rơi đầu con mắt
tất cả đó
khơi khơi cơn sóng dậy
đều tan ra trong ánh sáng nhạt nhòa

vùng sáng tối
một màu con nước đục

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mưa dập vùi ngập úng những ước mơ,được ,hay!

Nặc danh nói...

tất cả đó
rơi rơi đầu con mắt,sáng tạo ,vui!

Nặc danh nói...

vùng sáng tối
một màu con nước đục.thâm vãi!

Đăng nhận xét