nửa

em là hồn anh nửa trời xanh
lao xao gió nhẹ lá ru cành
tình như con nước dập dìu sóng
cũng đủ cho mình đêm nhớ thương

em có đi xa vẫn đất trời
mây vờn trăng dạo gió ra khơi
cho nhau lưu luyến tình thêm đậm
sưởi ấm ân tình khi xa xôi

dẫu có tha hương trời ngàn dặm
đời bao mưa nắng bóng qua ngày
dẫu có nát tan hồn hiu quạnh
vẫn gửi con thuyền nuôi bến yêu

xa nhau đồi núi gần nhau lắm
vẫn nửa vầng trăng để cho nhau

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

em có đi xa vẫn đất trời
mây vờn trăng dạo gió ra khơi,hay ,thích!

Nặc danh nói...

vẫn gửi con thuyền nuôi bến yêu,hay ,thích!

Nặc danh nói...

xa nhau đồi núi gần nhau lắm
vẫn nửa vầng trăng để cho nhau,hay,đồi núi có xa chứ trăng thì chung ,vẫn thế ,vẫn ở trên đầu .khoái!

Đăng nhận xét