động

nắng chảy mưa tuôn tràn nhựa sống
hừng hực mây hồng gió cát tung
sông núi đung đưa đời vũ trụ
một chút tung bay bão tố khùng

trời đất động kinh người động thổ
nghiã trang hoang dại cũng giật mình
nghiêng nghiêng trời đất đời chao lượn
cũng đủ xao lòng hãi thất kinh

hôm nay trời đất vui động thổ
người vui bên đời thích động tình
ta chung tay kéo mây trời phủ
đắp rải hai đầu mộng thần kinh

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

một chút tung bay bão tố khùng
hay,thích!

Nặc danh nói...

trời đất động kinh người động thổ
nghiã trang hoang dại cũng giật mình,tuyệt ,hay ,lạ!

Nặc danh nói...

ta chung tay kéo mây trời xuống
đắp rải hai đầu mộng thần kinh
hay,mộng...thần kinh,vui!

Đăng nhận xét