Nó cứ như sóng cuộn dâng trào
Mây lữ thứ tìm nơi về biển cả
Người rong dạo hồn treo ngược trên cao
Đời là một bình nguyên nhiều núi đá
Người lãng nhách thích vách đá trên cao
Để hồn còn ngồi trên đỉnh mây núi
Ngắm bình nguyên cỏ mướt với đàn cừu
Hồn lãng tử hôm nay về muôn ngả
Chiếc thân còm leo đá thở hắt ra
Sao ta thấy thân ta cộc lệch
Thả hồn ra cho nó thoát thân già
Nếu hồn cứ như là cánh buồm rộng
Thân ta già như một chiếc thuyền con
Thì trời đất sẽ nổi cơn gió thoảng
Để thênh thang rong dạo cánh chim bằng
Thuyền vẫn đứng vẫn thả neo ngoài biển
Mặt nước hiền xanh mãi nắng mùa xuân
12 nhận xét:
ông mà cũng có hồn cơ ạ.Tôi tưởng ông là con ma ham chơi.
Chơi cho sướng để tối về được vợ mắng.Mắng là yêu chứ nó ghét là thiêu.
Hồn của tôi nó chỉ bằng hạt đậu.Còn cái thân nó to bằng cái niêu.
ông phải lấy mấy cuộng đu đủ.Thổi to lên như bong bóng xà phòng.
nó mà nổ thì tôi lại mất hết.thôi tôi đành chấp nhận hạt đậu thôi.
Ông nuôi nó toàn ô tô ,xe máy .Bảo làm sao nó cứ bé tí hin.
Phải nuôi nó bằng bầu dưỡng khí.Như ngày xưa ông bú tí mẹ ông kìa.
Rồi cho nó một chút phân mơ mộng.Là hồn ông nó sẽ chạy tung tăng.
Chạy nhanh qua ông lấy tơ tình ái.Rồi cột cổ dẫn nó rong chơi.
Nếu hồn ông bị bệnh cảm cúm.Cứ Xuyên Tâm Niên ông cho nó xông hơi.
Còn thích hồn ông trở thành lãng tử.Lên thuyền tôi tôi cho nó ra khơi.
Chào ông nhé,thế là lộ hết bí quyết.Tối lại về bị vợ đánh trong chăn.
Đăng nhận xét