Sóng cuộc đời với những nổi trôi
Sóng sinh lão,hoá già bệnh tử
Sóng vui buồn sóng của nắng mưa
Sóng có lúc như là bão tố
Lúc thăng trầm bình lặng nằm im
Lúc vút sóng lúc rơi vực thẳm
Lúc lên bờ xuống ruộng lầm than.
Đời là con thuyền muôn sóng vỗ
Giữa biển đời chìm nổi lênh đênh
11 nhận xét:
Đời là thế có gì mà lạ.Đút túi trong quần ta mỉm cười bước đi.
Là dũng sĩ có gì sợ gì bão tố.Nước cuối cùng là lãng nhách phơi thân.
Nhìn bão tố như nhìn làn gió mỏng.Mắt nheo nheo miệng tủm tỉm cười.
Sóng có vỗ vỗ vào mông đó.Đánh trăm roi nào có biết đau.
Muôn sóng vỗ chỉ sóng tình tôi thích.Chỉ say tình còn sóng khác tỉnh queo.
Sóng tiền bạc là phải chơi đầu đít.Một đập ăn ngay để đỡ mất công nhiều.
Còn các sóng khác ta gấp thuyền giấy.Nghịch với đời xem sóng đánh chìm không.
Sóng phải đẹp như nàng nằm trên bài thơ ấy.May ra ta còn một chút có muốn say.
Nó bảo đường Hùng Vương dài như cái hôn bọn trẻ.Rồi tự cho có mỗi mình sáng tạo trên đời.
Kệ nó đi ông nó còn đang trẻ.đang thích đẻ ,để có bạn trẻ thơ.
Trêu nó tí vì thấy hơi ngỗ ngược.Còn hơi đâu dạy lũ ma gà.
Đăng nhận xét