nắng chết

Em cứ bảo trởi kia không có nắng
Nên mây buồn tụ họp đưa tang
Mới sáng sớm người đưa tang nhiều vậy
Bởi hôm qua ông nắng đã từ trần

Xe hoa tới mang nhiều vòng hoa gió
Mỗi người quen từng vòng gió mùa đông
Trời giá rét,ông trời thay người khóc
Người trên đường di dộng những nấm rơm

Em lại bảo ngày kia trời lại nắng
Ông nắng lại về như Chúa tái sinh

         

9 nhận xét:

Phỗng nói...

Ông này cứ như Tôn Ngộ Không vậy.Cho chết rồi lại sống được ngay.

Nặc danh nói...

Thế mới gọi là thơ tha thơ thẩn.Thích sống thì sống,thích chết lại cho chết.ông bảo tôi có Vua không.

Nặc danh nói...

Ông lại muốn học kiểu Lí Bạch uống rượu say

Nặc danh nói...

Lý Bạch phải uống rượu mới say.Tôi say luôn!

Nặc danh nói...

Tôi sẽ cho tất cả chết rồi lại sống thế mới vui.mới vạn vật không ngừng thay đổi.

Nặc danh nói...

Vợ cũng chết rồi lại sống.Người yêu cũng chết rồi lại sống để xem xảm xúc biên độ đến đâu.

Nặc danh nói...

Rôì mình chết lang thang du lịch ở cõi âm rồi lại ngoi lên mặt đất.thế có thú không.

Nặc danh nói...

ông đúng là ma quỷ thần sầu,khuấy trời khuấy vũng nước.

Nặc danh nói...

Phải khuấy vàng thành bột,khuấy bùn thành bánh rán mới nghê răng.

Đăng nhận xét