Khi trời mưa là nắng mải đi chơi
Khi ta muốn là ta không còn ở
Khi ta vui là gió thổi lên trời
Đời là gió là mưa nguồn chớp bể
Là chim sa cá lội lên sôngLà bóng nắng hoàng hôn về sau núi
Là trăng lên chờ mọc ở trên đồi
Chuyện trời đất cứ hư hư thực thực
Ngày và đêm ở các múi khác nhau
Trời là đất đất là trời cũng vậy
Cũng như người chìm nổi ba trôi
Đời là thế biết đâu là sự thực
Thước nào kia đo nổi lòng người
Cứ như sóng vỗ bờ sóng vỗ
Cứ như người người sống chơi vơi
9 nhận xét:
Ông này cứ thích lộn sòng lộn đáo.Đất là trời,trời là đất vui thay.
Phải như thế con người mới được nhào lộn.Như phi công vũ trụ bước vào bay.
Không cần biết đâu là hư là thực.Cứ ăn no ngủ kỹ, có em xơi.
Xơi cho lắm rồi nôn ra mật vàng mật đỏ.đầu bôi dầu, chân lại bôi vôi.
Mật mà đắng tôi chỉ sợ cá lóc.còn mật người tôi vẫn cứ xơi.
Xơi mà chán gọi tôi hộ nhé.Tôi mà xơi thì hết cả xôi.
Lòng người dài có ba mét sáu.Thế mà ông bảo không đo được là sao.
Lòng chó dài có năm mét bảy.Hơn con người có hai thước thôi.
Lòng nào cũng thành nồi cháo lòng hết.Cho thêm vào nhiều húng nhiều rau dăm.
Đăng nhận xét