mây du đãng

Mây du đãng cứ chập nhau thành một
Lập hội hè che kín bầu trời xanh
Mây du đãng là anh hùng trần thế
Mặt trời kia đâu phải là ông hoàng

Những tia nắng phủ chói loà mặt đất
Rang kiếp người ,cháy nỏ cánh đồng khô
Mây du đãng người anh hùng một thuở
Ngại ngần chi ngàn tia nắng mặt trời

Dù trời đất có ngàn tia lửa điện
Nắng ngập tràn,trời đỏ lò than
Mây du đãng vẫn nhẹ nhàng hoá giải
Để trời kia râm lại mát cây đời

Kẻ du đãng là anh hùng không biết sợ
Mây lang thang hiền cũng hoá anh hùng
Mây du đãng với cái hồn lãng tử
Cho cuộc đời xanh mãi trái tim yêu

       

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông thì mây lang thang,ông lại mây du đãng.Chẳng biết đâu mà lần.Thôi gọi là mây mây.

Nặc danh nói...

Còn một loại nừa gọi là Làn mây.Để các bà đi chợ bỏ tôm,cua,cá vào.

Nặc danh nói...

Còn loại mây mưa,trăng gió thì các ông gọi là mây gì.

Nặc danh nói...

Đó là mây tình dục.Vừa đục vừa khoét.

Nặc danh nói...

Mây rồi là trời phải mưa.Các ông làm về mưa đi.

Nặc danh nói...

Tôi chỉ thích ngồi ghế mây để dựa.Nhìn cuộc đời nơ mới đung đưa.

Nặc danh nói...

Cuộc đời là phải không ngồi ghế không dựa.Dựa làm gì để khổ người ta.

Nặc danh nói...

ghế không thích là ta không ngồi nữa.Đứng một mình nhìn cuộc đời qua.

Nặc danh nói...

Các ông cứ nho nhe vặn vẹo.Hoà nhau đi kệ chuyện của mây trời.

Đăng nhận xét