ngu ngơ

ngu ngơ
một cõi đi tìm
ngu ngơ
một chốn ,một mình nương thân
ngu ngơ
nêm xuống tần ngần
ngu ngơ
vì thấy trong lòng trong veo

ngu ngơ
đứng giữa phố đông
ngu ngơ
đứng giữa đời thường múa may
ngu ngơ
một bóng mây bay
ngu ngơ
ta đứng giữa trời
ngẩn ngơ

   

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ngu ngơ ăn cái khù khờ.Cái khôn ăn dại ,cái tham ăn tiền.

Nặc danh nói...

Ngu ngơ hồn để vào thơ.Còn cái thân xác để bờ con mương.

Nặc danh nói...

Ngu ngơ giả tỉnh giả mê.Để không mất vé xem người ta diễn tuồng.

Nặc danh nói...

Ngu ngơ chẳng thấy cởi truồng.Chẳng mất phương hướng hỏi rằng ngu ngơ.

Nặc danh nói...

Ngu ngơ còn để làm thơ.Chứ khôn không dại ai mua thơ nào.

Nặc danh nói...

Ngu ngơ mà sống cứ thơ.Ta đây cũng muốn cả đời ngu ngơ.

Nặc danh nói...

Ngu ngơ là bố ngu đần.Đố ai kéo được cho quần tụt chun.

Nặc danh nói...

Ngu ngơ là ông thích phiêu.ông vứt mọi thứ ông giả vờ ngu.

Nặc danh nói...

Ngu ngơ là bố dại khờ.Là ông giả điếc ,là bà giả câm.

Nặc danh nói...

Nước ta nó nghèo nên mọi người mới thích Vơ.Nó cũng như người đói ăn mà có ăn sẽ mắc bệnh thừa chất.

Đăng nhận xét