Có những người có cánh tay vụng dại
Có những người có bước chân khoan rãi
Có những người có cuộc sống ngu ngơ
Ngơ ngác nhìn mơ một cõi xa xăm
Trong rừng vắng lá thu rơi vời vợi
Nhẹ bước nằm thả hồn chờ trăng
Nai là thú nhưng chỉ ăn cỏ lạ
Những lá cành,những mầm nhỏ vương cây
Không tàn phá,không tìm mồi vật sống
Để hồn trong đẹp mãi với rừng già
Cuộc đời cứ trôi đi như chuyện cổ
Nước suối ngàn trong mãi bóng thu rơi
Nai ngồi đó bên dòng con suối nhỏ
Thả hồn thơ trong những buổi thu chiều
11 nhận xét:
Nai ăn cỏ mà thân vàng mượt óng.Thịt vừa thơm bì lại còn rất giòn
Thịt nai bây giờ đã là rất hiếm.Thịt lợn già ngâm tẩm giả thịt nai.
Nai hiền thế mà các ông toàn nói chuyện ăn thịt.Câc ông là hoà thượng Lỗ Chí Thâm.
Yêu mắt nai là yêu Tình yêu ngơ ngác.Phải vào rừng có suối mộng mơ
Bây giờ yêu toàn mắt trâu lộn ngược .Nhìn thật sâu xem ví có những gì.
Yêu mắt nai làm tình là phê đó.Nhìn cái gì cũng thấy ngạc nhiên.
Các ông toàn nhí nha nhí nhố.Chuyện thơ ngây mà các ông diễn trò Tây.
Bên Tây diễn nó gọi là Ci Nê Ma đời vậy.Còn bên ta gọi là diễn Tuồng.
Có bao giờ nai đẹp trong mùa đông .Để tôi ngắm tôi tập làm thơ vậy.
Gọi mắt Nai là dùng mĩ từ khen cái đẹp.Còn mắt nai thật đâu có đẹp chi.
Chọn cho mình một mắt nai để ôm ấp.Còn ngoài đời chỉ có mắt bồ câu trâu.
Đăng nhận xét