chạy trốn cuộc đời

Anh nghe rõ
tiếng con tim em thở
chôn không gian
chôn bóng tối đêm tàn
anh nghe rõ
tấm lòng em trăn trở
giấc muộn màng
lay động không gian

Không anh ơi
tim em núi đá
bao năm ròng đâu có đập chi
không anh ơi
lòng em mộng mị
xuống tóc đi tu
chập chững lúc vào đời

Vẫn biết thế
nhưng suy nghĩ em cuộn chảy
sóng bạc đầu
biển động đại dương
vẫn biết thế
tâm hồn em lộng gió
ôm những yêu thương
vứt mọi kiếp thường.

Không anh ơi
anh đừng trong huyễn hoặc
em chỉ là
những nén hương chay.

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

em đi tu ở tổ chim tu hú,vải chín cành là em đậu em xơi.

Nặc danh nói...

trốn cửa đời em vào cửa Phật,nhưng sư chùa toàn lũ đàn ông.

Nặc danh nói...

tu cái đầu nhưng chân em bỏ thõng,tu phần trên đến nửa người em thôi.

Nặc danh nói...

anh chỉ tu từ gót chân đến đầu gối.còn phần trên anh nhất quyết không tu.

Nặc danh nói...

ngày ăn chay nhưng đêm ngủ phải có thịt,không ban đêm anh hay mắc bệnh giật mình.

Nặc danh nói...

nếu em là ma là đôi ta yêu ngoài bãi,vừa yêu nhau vừa nhìn trăng yêu sao

Nặc danh nói...

làm tình là phải có không gian đẹp,thắp nến lên bật hết các loại đèn.

Nặc danh nói...

trong nhà chán ,chạy luôn ra đường phố.loạn phố phường loạn cả thành phố luôn.

Nặc danh nói...

Bọn Tây nó còn chạy bộ tập thể,chạy qua cầu leo lên tháp Eiffel.

Đăng nhận xét