cho nhau cuộc đời

em
là những suy nghĩ
là vần thơ
viết chờ một nửa
là mây
buồn lữ thứ
là hồn người
sông nước lang thang
em
là cánh sao trời
vời vợi
là hương đồng
gió nội bên tôi
em
là nỗi nhớ
không nguôi
là chim én
chờ mùa xuân
vẫy gọi
em
là đợi chờ
nhung nhớ
là đôi mắt
buồn của hồn tôi
em
là những gì
tất cả
tôi cho em
và em cho tôi

   

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

em,là bọt nước xà phòng hay bong bóng trời mưa.

Nặc danh nói...

em, là chút dư thừa của hượng vị

Nặc danh nói...

em,cũng chỉ là chiếc ví,đút tiền vào lại rút tiền ra.

Nặc danh nói...

em,là con quay của thời đại,giật giây vào lại tí mù quay.

Nặc danh nói...

em,là bóng ma khi đêm về một nửa.

Nặc danh nói...

em, là cái thùng không đáy.lad dã tràng xe những ước mơ

Nặc danh nói...

em,là cô giáo dạy trẻ ,dạy cả chồng và dạy cả con.

Nặc danh nói...

em, là bông hoa thiếu nước,là cuống họng nổi lửa khi cãi nhau.

Nặc danh nói...

em,là kho tàng ước mơ,mơ không thấy là em bắt đầu giãy.

Nặc danh nói...

em, người đàn bà xõa tóc,bỏ Thúy Kiều đi học Thúy Vân.

Đăng nhận xét