Sương bên ngọn cỏ em chờ ngày lên
Gót thơm em gửi gió hồng
Áo vương bay nhẹ mây bồng nước non
Tình em như chiếc lá non
Ngây thơ em vẫy héo hon tim chờ
Giữa trời tung gió gieo thơ
Cho ai ngơ ngẩn ngồi thờ trăng lên
Yêu nhau sao rải trên đường
Thương nhau đi hết con đường nhớ nhung
Em về gói ánh trăng chung
Ôm trong kỷ niệm nỗi niềm gửi nhau
Chờ ngày tiết đẹp trời cao
Trầu cau anh gửi cho nhau cuộc đời
Ừ thôi nói phải giữ lời
Sông trôi biển lộng con thuyền thủy chung
9 nhận xét:
ừ thôi nói phải giữ lời,vọt ra khỏi miệng quên đang nói gì.
gót thơm em gửi gió hồng,nịnh gái kiểu đấy chết con nhà người ta.
ông này yêu dám hôn chân,gót chân xấu thế mà bảo gót thơm.
đã yêu là phải si điên,phải mê ,phải mệt mới là biết yêu.
mây thì bồng nước bồng non,còn ông thì bồng gọn nàng vào trong.
cho ai ngơ ngẩn ngồi Thờ trăng lên,câu này điểm 9 trở lên.
Ôm trong kỷ niệm ,nỗi niềm gửi nhau,hay!
thơ ông yêu cứ tỉnh bơ,chẳng cần ủi mị vẫn cưa được nàng.
bởi vì ông có tâm tài,thật thà như đếm chẳng lừa hại ai.
Đăng nhận xét