Trăng cũng xanh và mặt trời xanh thẳm
Mây cũng xanh và nắng vàng xanh thắm
Mùa thu xanh đông tuyết cũng xanh
Cuộc sống xanh đời người xanh ngát
Hoa xanh trời sông nước biếc xanh
Yêu thương xanh khổ đau xanh ngọc
Trái tim người hừng hực xanh tươi
Ngày lặng lẽ trôi xanh trong hy vọng
Nụ cười xanh đôi mắt cũng xanh
Lấy thương mến đắp xanh lên khô hạn
Rải tình yêu xanh mát cuộc đời
Tất cả xanh chỉ có tiền màu đỏ
Một màu xanh như chiếc nôi xanh
10 nhận xét:
ông này không thích có chiến tranh ,nên không thích những cái màu đỏ.
cái gì đã xanh ông không nói nữa ,cái gì chưa xanh ông biến thành xanh.
chỉ có đô la xanh ông biến thành đỏ,không cho nó lẫn vào màu xanh.
xanh của ông rất là mát mắt ,đứng giữa trời không phải đep kính râm.
mai ông lại cho nó màu đen ,rồi ngày kia ông lại cho nó thành màu trắng.
ông này lấy con chữ làm trò vui,lưỡi không xương nhiều đường giun dế.
đọc thì đọc chứ tin ông là uống thuốc độc,không nọc rắn cũng là cà độc chết người.
ông toàn suy trẻ ăn cứt gà ,còn người lớn thì ăn phân lợn.
đọc thơ ông chỉ để tỉnh ngủ ,thích trốn việc mới đọc thơ ông.
10 năm nữa tôi sẽ giành Nobel đấy ,khi mà tôi có 10.000 bài thơ.
Đăng nhận xét