khuấy bầu trời
bầu trời vẩn đục
màu mây
đường phố trở thành
màu xám
hoa màu đỏ chuyển thành
màu vành tang
còn con người
không màu không sắc
ta tung nắng
lên bầu trời
mây chạy lên cao chuyển thành màu trắng
mặt đất xanh ,sông núi cũng xanh
hoa xanh ngát .cây xanh cành, rễ, ngọn
con đường xanh và tiếng cười xanh
người ngũ sắc và tim người ngũ sắc
trái đất cười dưới mái nhà xanh
9 nhận xét:
ông coi trời cứ như cố nước chanh.
xem trời đất bốc hơi hay kết tủa.
người ông nhìn toàn bé như cái kiến,đường phố như trẻ bày đồ chơi.
mắt ông này bị bệnh lộn thị,nhìn cái gì cũng bé li ti.
mai ông lại cho bầu trời vào luộc,còn ngày kia lại cho nó nổ tung.
phải giả thiết lung tung rồi gọi là phản biện,may phát kiến ra được quái thai nào.
trời cũng giống như một cốc nước ,từ vi mô đi đến vĩ mô.
mọi người chỉ thí nghiệm cái nhỏ ,tôi loạn ngôn đi thí nghiệm ông trời.
thí nghiêm của nhà thơ ,nhà văn -người bốc phét,tìm tiếng cười chứ có ra cơm cháo chi.
Đăng nhận xét