em,
là những vần thơ không viết
là trong đầu chứa rất nhiều dấu hỏi
là ruộng hạn gieo lá mùa thu
em,
là những gì suy nghĩ ngây thơ
là đôi bờ cho sóng dồn nhịp gối
là mặt hồ gió luôn bơi thổi
là cánh cò chở nắng buổi trưa
em,
là những đợi chờ
là vầng trăng khuyết
chờ mặt trời một nửa
8 nhận xét:
em,là nửa vầng trăng chờ mặt trời một nửa
em, là cánh diều bay trước gió,là then cài cửa đóng ngáy o o.
em, là miếng thịt kho,vừa nhạt muối ,nhạt màu ,lại nhạt vị
em, cái gì cũng tiếc,toàn nằm mơ giữa ban ngày ban mặt
em, là con thuyền đã đóng ván,trôi trên mặt nước đã đóng băng/.
em, là những vần thơ,không bao giờ viết và không bao giờ kết thúc
em, là mặt trời mọc trong đêm ,là trăng giữa trưa mùa hạ.
em, còn mà như đã chết.
Đăng nhận xét