bốn mùa chiêm bao

duyên lỡ
nỗi sầu chia hai ngả
bốn mùa chiêm bao
mưa nắng trải bao điều tâm sự
lá trôi
câu hò bến đợi
tuổi đời xếp lại một thời vào xuân
hạt dông bão
cỏ đắng cay suy nghĩ
tuyết trắng mùa đông lạc dòng thơ
trăng đùa
nụ cười giăng tóc bạc
hồn chốn núi bơ vơ
bể thế gian nghiêng nghiêng ngọt đắng
thì thầm
truyện cổ xưa ngâm nga ly rượu cạn
năm tháng buồn gượng giấc mơ xiêu
then cài cửa đóng im lời gió
yêu thương
ngàn sao chớp mắt
nghìn bẽ bàng một phút tin yêu
cành khuya
cung đàn sa lệ
ngân nga ôm ấp sông thơ lạnh lùng
hoa xanh biếc
tình yêu lập thể
đêm tràn mênh mang


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hạt dông bão
cỏ đắng cay suy nghĩ
tuyết trắng mùa đông lạc dòng thơ,thích!

Nặc danh nói...

hồn chốn núi bơ vơ
bể thế gian nghiêng nghiêng ngọt đắng,khoái!

Nặc danh nói...

cành khuya
cung đàn sa lệ
ngân nga ôm ấp sông thơ lạnh lùng,thích!

Đăng nhận xét