sụt sùi thời gian

trăng khuya
ly rượu hồng tếu táo
xuân say
đêm buông lạnh
bệ vệ sương mù phảng phất men hư ảo
bồn chồn sóng thơ
trở về
những nhọc nhằn đổ vỡ
sưởi ấm trầu cau duyên nợ
nghìn năm hờn giận ái ân
ngưng đọng
những giọt nắng hả hê
mưa nhòa từng cơn sóng
sáng ra
bão nhớ
sụt sùi thời gian
long lanh những phím vàng bồi lở
cành thơ rực rỡ
những giây phút nhiệm màu
nét nhạc bừng lên hồn xuân sắc
trăm năm dâu bể
huyền thoại một bài thơ
vết đau oằn lên cảm xúc
gập ghềnh
hòa vọng dư âm
điệp trùng ký ức chiều êm ấm
mùa thu rơi
tình qua ngõ tối
bóng xô đời

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bệ vệ sương mù phảng phất men hư ảo
bồn chồn sóng thơ,thích!

Nặc danh nói...

sưởi ấm trầu cau duyên nợ
nghìn năm hờn giận ái ân,mê!

Nặc danh nói...

ngưng đọng
những giọt nắng hả hê
mưa nhòa từng cơn sóng,tuyệtkhoái!

Đăng nhận xét