mây khói đưa tình

dốc hoàng hôn
ngược dòng tâm sự
lầu son người có nhớ nhung gì
mái chèo khuya bừng dậy mùi hương
xuân tinh quái ngát hương tình ái
sương trinh
mây khói đưa đường
hồn đơn chiếc đi sâu vùng kỷ niệm
tình xưa
vui buồn chân sóng
mái chèo buộc chặt vần thơ
sóng nấc từng cơn gió vật đầu tưởng tượng
vòng ngọc
hoen nhạt mây sầu
gió xuân cười trong dông bão
chiêm bao
chênh vênh thế cờ
cát bụi
chân bèo nức nở
chiều đưa tiễn
chân trời ngùn ngụt khói
chếnh choáng con tàu hoàng hôn
não nuột tiếng ai vừa khóc
đêm lạnh
sương khói mơ hồ
lệ thánh thót trước ngôi mộ cổ
bóng hoang



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mái chèo khuya bừng dậy mùi hương
xuân tinh quái ngát hương tình ái,thích!

Nặc danh nói...

mái chèo buộc chặt vần thơ
sóng nấc từng cơn gió vật đầu tưởng tượng,lạ,thích!

Nặc danh nói...

chếnh choáng con tàu hoàng hôn
não nuột tiếng ai vừa khóc,khoái!

Đăng nhận xét