linh ảnh

thẩn thơ
hồn vương mộng
thực hư lạc lõng với đời
sống mà không như vạn người đang sống
cõi chiêm bao
hoa tàn nguyệt lệ
trời mênh mông đất cũng mênh mông
hội ngộ
giọt nước mắt rỉ máu
những thiêng liêng va chạm
và muộn phiền chia rẽ nỗi đau
thăng trầm nở rộ
bể dâu trăm mảnh sầu
đêm sợ hãi chắn ngang con phố
gói sầu
những khoảnh khắc ngu ngơ
hình như có vần thơ đi lạc
trên phố
chiếc lá rơi
bóng phủ đơn côi buổi chiều lẩn trốn
trăng nửa mùa
sóng vỡ vụn lân tinh
vết thương trách nụ hôn hơi thở
gặp gỡ
mộng buông mành
trong tranh
người bước ra
tình là gió

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

cõi chiêm bao
hoa tàn nguyệt lệ
trời mênh mông đất cũng mênh mông
hội ngộ
giọt nước mắt rỉ máu,thích!

Nặc danh nói...

những thiêng liêng va chạm
và muộn phiền chia rẽ nỗi đau,thích!

Nặc danh nói...

thăng trầm nở rộ
bể dâu trăm mảnh sầu
đêm sợ hãi chắn ngang con phố,khoái!

Nặc danh nói...

gói sầu
những khoảnh khắc ngu ngơ
hình như có vần thơ đi lạc,yêu!

Nặc danh nói...

rên phố
chiếc lá rơi
bóng phủ đơn côi buổi chiều lẩn trốn
trăng nửa mùa
sóng vỡ vụn lân tinh
vết thương trách nụ hôn hơi thở,khoái!

Đăng nhận xét