cõi trắng

đò ngang
trong veo làn nước
hoa thơm mây gió thì thầm
giấy tinh khôi hào quang ánh mực
huyết mạch
nhạc trong ý thức
thơ xuân hồn trổ tài hoa
cao hứng xem mặt trời đỏ rượu
thuyền quyên
đàn tương tư lạc điệu
trăng sấp mặt uốn mình cong dáng liễu
gió say lay động cõi mơ
khổ chưa em mộng tình một thuở
hoa tàn bước ngã
khát vọng cơn mê
lời cầu nguyện sẫm xanh màu lá
sường sượng
trăng mang màu tơ tưởng
gió lại đầy sông sóng cạn bờ
lạnh quá rồi
ôi cô liêu đơn sơ
khăng khít một vành môi muốn nói
ngậm kín
thơ đầy miệng
vắng bạn
lồng nguyệt vào thơ
rượu đắng cay
cõi trắng


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thuyền quyên
đàn tương tư lạc điệu
trăng sấp mặt uốn mình cong dáng liễu,thích!

Nặc danh nói...

gió say lay động cõi mơ
khổ chưa em mộng tình một thuở,khoái!

Nặc danh nói...

hoa tàn bước ngã
khát vọng cơn mê
lời nguyện cầu sẫm xanh màu lá,tuyệt!

Đăng nhận xét