lênh đênh xứ lạ

chuông chùa
rung cõi không
hồn rụng theo xác lá
mưa nấc từng cơn sóng ngẩn vô bờ
lạnh lùng mùa đông quàng cổ
chiều
bài thơ hạnh ngộ
tay cầm hoa mà lòng mộ xây
hư tình
cỏ úa sắc màu
bàng bạc nẻo luân hồi hai ngả
dáng thu cúi mặt
sầu ngủ im đáy mắt
trăng dong buồm đi về
nửa mảnh ra khơi
gót chân bước vào ngõ tối
thuở ấy
thoang thoảng cơn mê
trăng vàng mây hạc sầu hoa lá
tương tư khép đôi bờ cỏ
lẫm liệt mười phương
đêm trời sao sáng long lanh dòng nước
truyện sầu
ác mộng huyết sử
đau xót cho mỗi giờ tình tự
ly rượu
mảnh linh hồn vỡ
run sợ bóng đêm
thuyền mộng
lênh đênh vào xứ lạ
nét nhạc mong manh
thanh sắc




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mưa nấc từng cơn sóng ngẩn vô bờ
lạnh lùng mùa đông quàng cổ,tuyêt!

Nặc danh nói...

tay cầm hoa mà lòng mộ xây,khoái!

Nặc danh nói...

dáng thu cúi mặt
sầu ngủ im đáy mắt
trăng dong buồm đi về
nửa mảnh ra khơi
gót chân bước vào ngõ tối,khoái!

Nặc danh nói...

thuyền mộng
lênh đênh vào xứ lạ
nét nhạc mong manh
thanh sắc,thích!

Đăng nhận xét