tình thơ và nỗi nhớ

thu khóc
cơn mưa kéo dài
nỗi nhớ chia hai đầu khoảng cách
lật tìm dĩ vãng
cỏ xôn xao bốn mùa
chiếc lá vàng
thổi bay mưa trận
chiều vàng
buông nhẹ bước chân
một con đò êm êm gió lợp
sắc hồng
vang vang xa xôi
để ai khóc nghe não nùng tấc dạ
thu bay
phố ngả nghiêng đầy gió
con tim nhỏ đong đầy tình thơ
phúc họa buông chùng nức nở
có gì trong nắng
dốc sương mù
bảo hiểm con đường đất đỏ
ngày dài
sầu tỏa bóng
ngàn câu nhớ vang vọng cô liêu
vị nắng gió bao điều nhắn nhủ
xuân sang
hoa tri kỷ nở
bốn mùa thương nhớ lặng trôi
tình gặp gỡ phút giây nhớ mãi
yêu kiều bước chân
thơ dệt mộng
nắng hồng đào



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thu khóc
cơn mưa kéo dài
nỗi nhớ chia hai đầu khoảng cách,tuyệt!

Nặc danh nói...

lật tìm dĩ vãng
cỏ xôn xao bốn mùa
chiếc lá vàng
thổi bay mưa trận,thích!

Nặc danh nói...

thu bay
phố ngả nghiêng đầy gió
con tim nhỏ đong đầy tình thơ
phúc họa buông chùng nức nở,yêu!

Nặc danh nói...

ngày dài
sầu tỏa bóng
ngàn câu nhớ vang vọng cô liêu
vị nắng gió bao điều nhắn nhủ,mê!

Nặc danh nói...

yêu kiều bước chân
thơ dệt mộng
nắng hồng đào,khoái!

Đăng nhận xét