rơi khẽ

ngọn gió chiều lặng lẽ
khúc hát tìm nhau
ánh tà dương 
biển lòng mạnh mẽ
rong chơi
mộng rải ánh mặt trời
mùa xuân chạm hương hoa vạn tuổi
mưa màu xanh
kết hạt ân tình
mong manh kiếp nhân sinh hoàng đạt
khoảng cách
trắng đen ngàn khổ ải
theo ngày tháng tình sẽ thành khói sương
hồn thoát kiếp u mê
tình sẽ tan nhớ cũng tan một thể
lang thang
giọt nước mắt đàn ông
ngọt hay đắng mà sao bỡ ngỡ
giữa đời ngủ mê
trăng giăng buồm trời rộng
ẩn mình 
giữa mênh mông và khoảng trống
đâu nhịp điệu thế gian
khoảnh khắc ngu ngơ vần thơ khắc nhớ
ngày trễ muộn
ngổn ngang suy tư
trưa loãng
bầu trời rách
mưa giăng quá khứ




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

rong chơi
mộng rải ánh mặt trời
mùa xuân chạm hương hoa vạn tuổi,thích!

Nặc danh nói...

mưa màu xanh
kết hạt ân tình
mong manh kiếp nhân sinh hoàng đạt,khoái!

Nặc danh nói...

theo ngày tháng tình sẽ thành khói sương
hồn thoát kiếp u mê
tình sẽ tan nhớ cũng tan một thể,hãi!

Nặc danh nói...

lang thang
giọt nước mắt đàn ông
ngọt hay đắng mà sao bỡ ngỡ,khoái!

Nặc danh nói...

ngày trễ muộn
ngổn ngang suy tư
trưa loãng
bầu trời rách
mưa giăng quá khứ,choáng,khoái!

Đăng nhận xét