bụi hoá men đời

ngược xuôi quá khứ
mộng đẹp tuyết rơi
cái thời vụng dại
nắng mưa nửa đời

yêu nhiều nên giận
tầm nhìn không xa
nỗi sầu trĩu nặng
già héo tuổi đời

chắp tay vái lạy
sợ hãi rùng mình
yêu đương chết lặng
ân tình ngủ mê

trăng treo mảnh vỡ
giẫm nát vần thơ
mùa thu đi lạc
vui buồn lá khô

gió khơi lầy lội
quá khứ phủ dài
chiều giăng thành phố
giọt thầm nhớ ai

một ngày hớt hải
cơn gió hồi sinh
bằng lăng thêm tím
duyên nợ si tình

đi tìm nỗi nhớ
mộng mị xa xôi
phiêu lưu hồn gió
lưu lạc chân trời

trong thơ ta gặp
bụi hóa men đời






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nỗi sầu trĩu nặng
già héo tuổi đời,thích!

Nặc danh nói...

yêu đương chết lặng
ân tình ngủ mê,yêu!

Nặc danh nói...

trăng treo mảnh vỡ
giẫm nát vần thơ
mùa thu đi lạc
vui buồn lá khô,tuyệt!

Đăng nhận xét