trên bờ vũ trụ

xuân hường
trời reo ánh lửa
gió thu thấu lạnh hồn thơ
cõi trần gian mọi người gặp gỡ
trời dột
lòng người mưa bão
chiều ốm
linh hồn chớp bể tâm linh
trên đường về lê mình bóng tối
hỗn độn
gầm vang sông hận
sóng yêu đương tràn ngập đôi bờ
vàng con chữ chiều rơi nắng nhẹ
chút muộn màng
cõi vu vơ rừng thẳm
muôn sao chới với điệu trêu người
nghe thế giới bao la trôi thế kỷ
lầm lạc
trăng nguồn cổ thụ
trên bờ vũ trụ ánh hào quang
sao tán loạn bơi trên mặt sóng
niềm đau nhặt được
lòng chưa dứt bóng đêm
xanh xanh
biển gọi bờ
tĩnh lặng



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió thu thấu lạnh hồn thơ
cõi trần gian mọi người gặp gỡ,thích!

Nặc danh nói...

trời dột
lòng người mưa bão
chiều ốm
linh hồn chớp bể tâm linh,mê!

Nặc danh nói...

muôn sao chới với điệu trêu người
nghe thế giới bao la trôi thế kỷ,lạ,thích!

Đăng nhận xét