êm đềm lục bát

những đường cong
ngoằn ngoèo cuộc sống
hoài niệm chơi vơi
tuổi hai mươi nụ cười bỏ lại
ước ao trao gửi
đối diện kiếp người
cho cuộc sống vuông tròn bồi lở
ta viết thơ một tiếng em tha thiết
năm tháng cứ mãi trôi
một thời trẻ trung kỷ niệm
ngang trái
giọt mồ  hôi trưa
tim của ngày xưa vần thơ quấn quýt
hư không
tiếng lòng rung động
cõi mơ thuộc lời thề
thuyền xa bến sóng vui trào lộng
nhớ nhầm
trái tim đi lạc
tóc còn vương vấn trên mây
để mưa nắng êm đềm câu lục bát
thích mơ
nằm dưới nắng chiều
thấp thoáng từng cơn gió thổi
thiên thai

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ước ao trao gửi
đối diện kiếp người
cho cuộc sống vuông tròn bồi lở,thích!

Nặc danh nói...

ta viết thơ một tiếng em tha thiết
năm tháng cứ mãi trôi
một thời trẻ trung kỷ niệm,thích!

Nặc danh nói...

nhớ nhầm
trái tim đi lạc
tóc còn vương vấn trên mây
để mưa nắng êm đềm câu lục bát,khoái!

Đăng nhận xét