mầm ánh sáng

giấc mơ
rách nát thiên đường trước mặt
tình lạc bến huy hoàng
thời gian nuôi bầu trời ánh sáng
nửa phương
sắc úa phơi màu
tìm nhau góc chân trời biển lạnh
tình rách
mực hoen nét chữ
gió chung tình nắng hắt hủi mây
trăng thút thít khóc trên nhành liễu
một chút
máu tim hòa nhịp thở
biển lại cô liêu mỗi buổi chiều
sắc vàng
ướp bờ môi ngày tháng
ươm vị đắng vần thơ
như kiếp hạ mang ve về giãy giụa
lạc
đi tìm ảo vọng
đi tìm cái mong chờ
trong đêm tối đó là mầm ánh sáng
khói buồn
nhánh sông lìa biển
có nghe gió chở mây
đường xa chim nhạn buồn heo hút
khao khát
xanh nụ cười
xua tan phiền não
nhành thơ




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

giấc mơ
rách nát thiên đường trước mặt
tình lạc bến huy hoàng
thời gian nuôi bầu trời ánh sáng,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

tình rách
mực hoen nét chữ
gió chung tình nắng hắt hủi mây
trăng thút thít khóc trên nhành liễu,khiếp,thích!

Nặc danh nói...

sắc vàng
ướp bờ môi ngày tháng
ươm vị đắng vần thơ
như kiếp hạ mang ve về giãy giụa,vui!

Nặc danh nói...

lạc
đi tìm ảo vọng
đi tìm cái mong chờ
trong đêm tối đó là mầm ánh sáng,chóng,khoái!

Đăng nhận xét