lận đận sông

khóc hờn
lận đận từng con sóng
cánh tay bình minh
trong ánh mắt vạn yêu thương hứa hẹn
tổ ấm
trống vắng mùa yêu đương
những con đường chiều về hun hút
đời cằn cỗi
tấu khúc tơ vàng
tình nhạt nắng đau thương mang nặng
diễm lệ
trang đải rực rỡ
mùa của tình yêu
gập ghềnh khách tao nhân tương ngộ
hoa bốn mùa
sóng say con nước
trăng ngọc thanh thanh bùa ngải
niềm vui giao ước
mừng sinh nhật đêm thơ
đất dưới chân cũng bừng hoa nở
xanh xanh hoa cỏ
cuộc đời ai thoát vòng trái ngang
huyền nâu mái tóc nhuộm thời gian
ai xay gió giữa hai vòng nhật nguyệt
ước vọng
thế kỷ kéo dài
cứ óng ánh bình minh hồn xuân thắm
thẹn thùng
cuộc tình đêm

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tổ ấm
trống vắng mùa yêu đương
những con đường chiều về hun hút,thích!

Nặc danh nói...

đời cằn cỗi
tấu khúc tơ vàng
tình nhạt nắng đau thương mang nặng,yêu!

Nặc danh nói...

huyền nâu mái tóc nhuộm thời gian
ai xay gió giữa hai vòng nhật nguyệt,lạ,thích!

Đăng nhận xét