say nhạt màu trăng

đêm vắng
sưởi lòng qua cơn gió lạnh
mộng du huyền thoại vầng trăng
mặt trời héo gió khô sa mạc
văng vẳng
vần thơ tặng đời
đốt lửa
cho sóng tình thành bão
hồn lạnh
say nhạt giấc mơ
phên thưa lọt gió đời mưa ướt
niềm thương sót ngậm ngùi duyên mỏng
trăng hai mảnh
duyên vàng thủy tạ
có phải mưa sầu chớm hương yêu
thăm thẳm bao nhiêu cung ngà bóng khép
nửa ngang tàng nửa kiếp văn chương
xõa tóc
hồn si bóng lẻ
giọt thời gian
rung cành chiêm bao
gỡ nắng
khung liễu rối bời
mưa ngày tháng
mấy phen guồng lệ
phới phới ngọc ngà
đêm kỳ hoa


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mộng du huyền thoại vầng trăng
mặt trời héo gió khô sa mạc,thích!

Nặc danh nói...

đốt lửa
cho sóng tình thành bão,mê!

Nặc danh nói...

có phải mưa sầu chớm hương yêu,thích!

Nặc danh nói...

giọt thời gian
rung cành chiêm bao,mê!

Đăng nhận xét