thực ảo bến bờ

rong chơi
mang ngôn ngữ ra khơi
cho ngôn từ cưỡi lên đầu ngọn sóng
sức gió
biến thành sự sống
thực ảo đâu bến bờ
thơ gói ghém những nỗi niềm tâm sự
tình ngâu
thấy cuộc đời ảo mộng
thăm thẳm sóng biển dạt dào
lửng lơ trên đầu nắng ấm
hạnh phúc
từng hồi bỡ ngỡ
lá bảng hiệu nhẹ đưa
trong cơn gió nhìn mùa hè nóng chảy
bước chân êm ái
tiếng nhạc nồng say
ánh mắt nào đam mê đêm tối
thực hư hư ảo
hồn chảy ngược tháng ngày
chìa khóa thần có trong tay suối nhạc
chia sẻ
dòng lệ ứa tràn trong mắt
nỗi đau thế gian
danh vọng tình yêu là những chiếc vòng
tất cả mong manh chỉ là khoảng cách
bầm dập cô đơn
nỗi buồn đen như bóng tối
nhạc đêm
dế giun cười
rút tỉa
nhói đau tim người
đâu là chiếc bóng thời gian
phù phiếm đùa vui ảo ảnh
kiếp văn chương

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

sức gió
biến thành sự sống
thực ảo đâu bến bờ
thơ gói ghém những nỗi niềm tâm sự,thích!

Nặc danh nói...

thăm thẳm sóng biển dạt dào
lửng lơ trên đầu nắng ấm,khoái!

Nặc danh nói...

thực hư hư ảo
hồn chảy ngược tháng ngày
chìa khóa thần có trong tay suối nhạc,thích!

Nặc danh nói...

bầm dập cô đơn
nỗi buồn đen như bóng tối,mê!

Đăng nhận xét