gian nan buồn

bông hồng
băng qua ánh sáng
tình thả mộng trong thơ
văng vẳng trong lòng muôn điệu nhớ
đồi cỏ hoang
những giai điệu hững hờ
quặn mình dòng sông bồi lở
thế gian đắng
gian nan nỗi buồn
chấp chới cánh hoa hồng mới nở
mùa thu rơi
trách nhau làm chi
sầu dâng tím hơi thở lầy lội
ngõ tối
dông bão cuộc đời
ngược dòng thời gian bồi hồi xao xuyến
hương mùa xuân
hun hút tóc xanh huyền thoại
ngào ngạt nỗi đắng cay
đời hoang vắng chồi non vừa mọc
giao mùa
thu lạnh ngỏ lời ước ao
mây trắng thiên lý dập dồn
tình hồi sinh tia nắng xuân chớm nở
xanh xanh màu suy nghĩ
biển mặn mà
ngả nghiêng thơ


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thế gian đắng
gian nan nỗi buồn
chấp chới cánh hoa hồng mới nở,thích!

Nặc danh nói...

hương mùa xuân
hun hút tóc xanh huyền thoại
ngào ngạt nỗi đắng cay
đời hoang vắng chồi non vừa mọc,lạ ,khoái!

Nặc danh nói...

xanh xanh màu suy nghĩ
biển mặn mà
ngả nghiêng thơ,choáng,yêu!

Đăng nhận xét