quẩn quanh niềm vui

mùa đông bất tận
nắng buốt chân trời
ưu phiền mặt đất
mỏi mòn mưa rơi

quanh co nỗi nhớ
chóng mặt cuộc đời
nhọc nhằn lăn vực
quẩn quanh niềm vui

phố trưa dậy sóng
cơn mưa khô cong
nỗi sầu tháng bảy
Chức nữ Ngưu lang

một đời sa đọa
phút giây chung tình
xinh như giấc mộng
giật mình thất kinh

tháng năm miên mải
trắng bạc như vôi
bồi hồi xanh tím
long đong kiếp người

niết bàn chờ đợi
điêu tàn biển khơi
công danh tăm tối
sự nghiệp nửa vời

trăm năm nguyệt lạnh
băng hà thời gian




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ưu phiền mặt đất
mỏi mòn mưa rơi,yêu!

Nặc danh nói...

quanh co nỗi nhớ
chóng mặt cuộc đời
nhọc nhằn lăn vực
quẩn quanh niềm vui,khoái!

Nặc danh nói...

phố trưa dậy sóng
cơn mưa khô cong
nỗi sầu tháng bảy
Chức nữ Ngưu lang,yêu!

Nặc danh nói...

tháng năm miên mải
trắng bạc như vôi
bồi hồi xanh tím
long đong kiếp người,khoái1

Đăng nhận xét